Người "lịch sự" đi xe taxi

Thứ ba, 26/02/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Vốn là thanh niên xuất thân trong gia đình nông dân, Lê Viết Đồng (1979, ở xóm 2, xã Sơn Diệm, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) rất chăm chỉ làm ăn. Sau thời gian làm thuê ở các tỉnh phía Nam, Đồng cũng có chút ít tiền bạc để về quê đón Tết cùng gia đình.

Cầm tiền trong tay, Đồng sà vào chiếu bạc với mong muốn “nhân đôi, nhân ba” nó lên cho thêm phần rủng rỉnh. Thế nhưng, thắng đâu chẳng thấy mà chỉ “dạo” vài đường đỏ đen, Đồng đã nhẵn túi. Thế là hết! Chẳng lẽ công sức của mình bỏ ra cả năm trời làm lụng tích cóp lại trở thành con số không thế này ư? - Đồng suy nghĩ hung lắm và quyết tìm cách gỡ gạc. Nhưng gỡ bằng cách nào? “Trình độ” bài bạc thì không bằng người ta. Tính nát nước, Đồng quyết định “nhờ cậy” mấy anh... tài xế taxi.

Lê Viết Đồng

Sáng 23-2, Đồng diện bộ cánh com-lê, đi giày đen bóng loáng rồi mang theo một cái cặp số, xuống TP Hà Tĩnh gọi taxi BKS 38H-7131 của hãng Mai Linh do anh Nguyễn Sỹ Hoàn điều khiển yêu cầu chở về H. Hương Sơn. Khi đi đến Trung tâm Thương mại (TTTM) TT Phố Châu, Đồng bảo anh Hoàn chờ để mình vào chợ tìm chị gái rồi cùng về luôn thể.

Sau khi cẩn thận dặn anh Hoàn cho gửi lại chiếc cặp số trên xe và đề nghị anh... chốt cửa cẩn thận, lúc bước xuống xe, Đồng không quên mượn ĐTDĐ của tài xế để gọi cho chị gái cho dễ tìm. Cầm điện thoại, Đồng nhanh chóng lẩn vào đám đông rồi mất hút, sau đó mang chiếc điện thoại bán được 200.000 đồng. Thấy cách này kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Lê Viết Đồng bắt xe đò xuống TX Hồng Lĩnh để tiếp tục “làm ăn”.

Lần này, Đồng vào chợ mua một cái hộp giấy rồi dán kín lại, sau đó gọi điện thoại đến Trung tâm Taxi Hà Tĩnh yêu cầu cho 1 xe 4 chỗ ngồi. 10 phút sau, anh Trần Xuân An, lái xe taxi BKS 38H-6941 đến, Đồng yêu cầu chở lên TT Phố Châu, H. Hương Sơn.

Trên đường đi, Đồng “khoe” với anh An rằng, trong hộp quà có bộ ly uống rượu trị giá 1.500.000 đồng vừa mua đưa lên biếu “sếp” ở TT Phố Châu và không quên bảo anh An khi nào đến chợ thì dừng lại để mua hoa quả và phong bì. Khi đến trước cổng TTTM TT Phố Châu, thấy quầy hàng bán hoa quả, anh An cho xe dừng lại nhưng Đồng không đồng ý mà bảo dừng phía trước cổng chợ để vào trong chợ mua... cho đẹp. Lúc xuống xe, Đồng dặn anh An chốt cửa cẩn thận và mượn ĐTDĐ của anh để gọi cho người thân “sếp” chỉ đường vào nhà. Lấy được điện thoại, Đồng mang bán cho một người ở khối 2, TT Phố Châu với giá 250.000 đồng. Chờ mãi không thấy “người lịch sự” quay lại, kiểm tra hộp quà, anh An mới biết mình bị lừa nên báo về CAH Hương Sơn. Sau một ngày điều tra truy xét, ngày 24-2, CAH Hương Sơn đã bắt giữ Lê Viết Đồng khi chàng ta đang tiếp tục “bổn cũ soạn lại” với một tài xế taxi khác.

Hiện CQĐT CAH Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Viết Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.                  

Nguyễn Hồng Phú